Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

CUỐI VƯỜN THÁNG HAI

Chút se lạnh cuối Tháng Hai

Mùa Xuân còn muốn níu tay con người

Tháng Hai như cũng đơn côi

Mây giăng lờ lững cuối trời mùa Xuân

Mong đời hết tiếng khóc than [*]

Không còn dịch bệnh, bình an loài người

Chút se lạnh cuối Tháng Hai

Tím màu chay tịnh ru lời ăn năn

Giằng co hai nửa xác – hồn

Xin ơn Chúa giúp quyết tâm rạch ròi

Trở về để được nên người

An tâm thấy Chúa vui cười thứ tha


TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 144:14b – “Mong sao đầu đường cuối phố không vẳng tiếng khóc than.”

BỤI TRO CA


Bụi tro là kiếp con người

Dù dài hay ngắn vẫn đời bụi tro

Phận bụi tro vẫn xướng ca

Yêu người, mến Chúa cho vừa đức tin

Xin thương tha thứ tội tình

Thầm lặng một mình cầu nguyện, ăn chay

Chúa Giê-su chịu đắng cay

Xin thương nâng đỡ tháng ngày đời con

Biết vui chịu đựng, ăn năn

Vì yêu mến Chúa mà đền tội riêng


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment