Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

TIN TỨC

Bởi vì nhẹ dạ cả TIN

Thế nên cảm thấy TỨC mình đấy thôi

Thông tin tạp lục khắp nơi

Mấy tin nhảm nhí thì người ta coi

Mấy tin nghiêm túc hẳn hoi

Người ta thấy chán, thở dài hắt ra

Nói ngay thì cứ bị chê

Chỉ ưa tin giả, bưng bê hà rầm

Thế nên đừng TỨC vì TIN

Tại mình thích thế, sao còn than chi?


TRẦM THIÊN THU

THẮP SÁNG MÙA XUÂN

[Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18]


Có tai là để lắng nghe

Nghe rồi cố gắng thực thi rõ ràng

Chứ nghe rồi giữ trong lòng

Chỉ vô ích, cũng như không thôi mà

Có tai rồi phải biết nghe

Nghe mà không hiểu, có gì hay đâu?

Đốt đèn phải đặt lên cao

Để soi cho biết lối vào, đường ra

Đốt đèn rồi lại giấu đi

Tốn dầu, phí của, đúng là xài hoang

Cái gì cũng phải rõ ràng

Đấu kia dùng để mà đong cho người

Đong gì cũng phải rạch ròi

Giảm nhiều, bớt ít là loài quỷ ma

Dụ ngôn của Chúa Giê-su

Là con đường sáng dẫn đưa về nguồn

Nguồn chân lý, mạch yêu thương

Sáng đèn, đầy đấu, cõi lòng bình an

Sáng lòng sáng cả Mùa Xuân

Tết thơm Kinh Thánh, say ơn Chúa Trời


TRẦM THIÊN THU

HOA MAI


Mai vàng năm cánh thắm tươi

Chào Xuân Mới ướp men đời yêu thương

Lòng trần còn lắm tơ vương

Ngổn ngang trăm mối trên đường mưu sinh

Ước như Mai nở Xuân tình

Sáng tươi hy vọng, an bình tháng năm

Mai vàng đẹp nhất mùa Xuân

Tình người đẹp nhất giữa đời-buồn-vui

Mong đừng ai phải ngậm ngùi

Giàu, nghèo cũng có tiếng cười ngày Xuân

Đẹp màu Mai Tết vàng ươm

Mọi người thanh thản tâm hồn ngày đêm

Nguyện xin Thiên Chúa nhân hiền

Cho đời hạnh phúc hưởng Xuân công bình


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment