Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

HÒA TAN

[Niệm ý Ga 3:22-30]


Môn đệ mà cũng cãi nhau

Còn vướng víu nhiều tố chất phàm phu

Con sông dài – ngắn, nhỏ – to

Nước sông thì cũng vẫn là nước sông

Mặc dù nước đục hay trong

Vẫn chảy xuôi dòng, rửa sạch lấm lem

Thấy hay mà chẳng muốn khen

Cũng đừng chê trách, chớ ghen ghét người

Gio-an phân tích tuyệt vời

Cô dâu, chú rể với người bạn kia

Gio-an chỉ muốn lu mờ

Để làm nổi bật Giê-su Ngôi Lời

Ghen tuông vốn dĩ thói đời

Cuối cùng chỉ tại cái tôi cồng kềnh

Cầu xin Chúa giúp quên mình

Giống như hạt muối hòa thành nước luôn


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment