Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

SẮC TÍM BẰNG LĂNG

(Lagerstroemia Speciosa)


Bằng Lăng tím sắc bâng khuâng
Gợi niềm thương mến, nhớ nhung xa vời
Nhẹ nhàng tình cảm một thời
Còn trong ký ức cho người đã xa

Bằng Lăng che bóng hiền hòa
Dịu dàng hoa nở ru mùa vừa sang
Thâm trầm sắc tím Bằng Lăng
Dù mưa nắng vẫn hiên ngang giữa trời

Bằng Lăng không đẹp tinh khôi
Nhưng luôn thể hiện nét đời thâm sâu
Tím hoa, xanh lá sớm chiều
Khiêm nhường, lặng lẽ, dù đau nỗi đời

Tím buồn mà vẫn nở vui
Bài học làm người cũng tựa Bằng Lăng
Nhớ lời Chúa dạy yêu thương
Lỗi người không nhớ, ăn năn tội mình

Bằng Lăng tím sắc ân tình
Miệt mài suy niệm Thánh Kinh đêm ngày
Âm thầm chịu đựng đắng cay
Ước mong nên giống như Thầy Giê-su

TRẦM THIÊN THU

TRẦM TƯ BẰNG LĂNG

Bằng Lăng che bóng hiền hòa
Dịu dàng hoa nở ru mùa vừa sang
Thâm trầm sắc tím Bằng Lăng
Dù mưa nắng vẫn hiên ngang giữa trời
Bằng Lăng không đẹp tinh khôi
Nhưng luôn thể hiện nét đời thâm sâu
Tím hoa, xanh lá sớm chiều
Khiêm nhường, lặng lẽ, dù đau nỗi đời
Bằng Lăng tím nở buồn vui
Bài học làm người cũng tựa Bằng Lăng
Chúa truyền phải biết yêu thương
Dù quen hay lạ, dẫu buồn hay vui
Nỗi đau nào cũng ngậm ngùi
Suốt đời Đức Mẹ chẳng lời thở than [*]
Bằng Lăng ơi, hỡi Bằng Lăng!
Tứ thời, bát tiết, một lòng sắt son

TRẦM THIÊN THU

[*] Lc 2:51 – “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment