Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

CHƠI TẾT

Ừ thì cũng Tết, cũng Xuân

Có thêm miếng bánh, qua lần cũng xong

Gọi là một chút Xuân hồng

Nhắp chút rượu nồng cho thấm men Xuân

Cũng chơi Tết với thế nhân

Có ăn Tết cũng chẳng ăn được nhiều

Biết cười là biết thương yêu

Chơi vui với Tết, chẳng liều với Xuân

Một năm cũ có nhiều buồn

Quên đi để giúp tâm hồn hồi sinh

Gần nhau hâm nóng nghĩa tình

Kẻo Xuân quên Tết màu xanh hay hồng

Cầu xin Thiên Chúa xót thương

Xuân vui với Tết, chúc mừng lẫn nhau


TRẦM THIÊN THU

Tân Sửu – 2021

Xuân Khúc – https://youtu.be/fZA6NUpRjAg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment