Sunday, December 6, 2020

BA ĐƯỜNG ĐỒNG QUY

Gio-an thật kỳ lạ

Một dị nhân bụi đời

Sống ở nơi hoang địa

Không hề biết ăn chơi


Sống lặng lẽ cầu nguyện

Mặc áo lông lạc đà

Dây da là đai thắt

Chỉ nói về Giê-su


Ăn uống giữ sự sống

Rất đạm bạc, bình thường

Bữa nào cũng châu chấu

Với chút mật ong rừng


LẶNG THINH và GIẢN DỊ

Sống NGHIÊM TÚC cả đời

Là ba con đường lạ

Đồng quy về một nơi


Cả ba đường đi tới

Hướng về Chúa mà thôi

Ba đường chung một lối

Tới gặp Đấng Ngôi Lời


TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật II Mùa Vọng, 06-12-2020

MÙA VỌNG GIA ĐÌNH

Bạo hành, bạo lực gia đình
Vì thiếu ân tình dành trọn cho nhau
Ca dao sao chẳng ngọt ngào
Thương nhau sao đọa đày nhau, hỡi người?
Chúa buồn nên Chúa chẳng cười
Bởi gia đình chẳng cho Người bước vô
Giáng Sinh sắp sửa trở về
Hãy làm thành tổ ấm mùa đông sang
Ngày xưa Chúa phải lang thang
Không ai cho trú vì không có tình
Ngày nay đời vẫn coi khinh
Chúa Giê-su đến, sao đành đuổi đi?
Tím màu Mùa Vọng mong chờ
Cùng nhau hãy đón Giê-su Hài Đồng
Gia đình – máng cỏ bình thường
Nhưng Ngài yêu thích sống trong gia đình

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment