Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

XUÔI ĐƯỜNG

Từ Gio-đan tới Ta-bor

Từ Ta-bor tới Can-vê xuôi đường

Có vui, có sướng, có mừng

Có buồn, có khổ, tang thương cuộc đời

Nhưng không hề ngược, vẫn xuôi

Can-vê là điểm cuối đời phàm nhân

Chỉ là kết thúc trần gian

Can-vê dẫn lối tới Miền Trường Sinh

Nhờ ơn Thiên Chúa thương tình

Dẫu trong đau khổ vẫn bình an luôn


TRẦM THIÊN THU


TÒA ÁN THƯƠNG XÓT

Trong Nhật Ký, Thánh Faustina cho biết những điều Chúa Giêsu nói về Bí tích Hòa Giải – Tòa Án Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

1. Hãy rút tất cả ân xá từ kho tàng Giáo Hội của Ta và dâng thay cho họ. Nếu con chỉ biết những cực hình mà họ phải chịu đựng, thì con sẽ không ngừng bố thí tinh thần và trả món nợ của họ đối với công lý của Ta. (số 1226)

2. Đừng bỏ Bí tích Hòa Giải, vì bỏ như vậy sẽ không làm Ta hài lòng. (số 1464)

3. Hãy thẳng thắn hết mức có thể với cha giải tội của con. (số 1499)

4. Hãy cầu nguyện cho các linh hồn mà họ không ngại đến gần Tòa Án Lòng Thương Xót của Ta. Đừng mệt mỏi cầu nguyện cho tội nhân. Con biết tâm hồn họ là gánh nặng như thế nào đối với Thánh Tâm của Ta. Hãy làm dịu nỗi buồn sầu chí tử của Ta, và hãy phân phát Lòng Thương Xót của Ta. (số 975)

Tham khảo thêm – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/03/tai-sao-nguoi-cong-giao-xung-toi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment