Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

KIẾP DÃ TRÀNG

Dã Tràng cũng gọi là Còng

Suốt đời cứ phải bò cong thân mình

Loanh quanh bóng bám theo hình

Kiếp người cũng cứ lữ hành dọc ngang

Dã Tràng xe cát biển Đông

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

Ca dao chí lý quá đi

Bình thường mà vẫn diệu kỳ đấy thôi

Quan phòng, tiền định rạch ròi

Không thể muốn, cũng chẳng đòi được đâu

Nén to – nhỏ, hoặc ít – nhiều

Đó là Ý Chúa tối cao trao phần

Ngày đêm vất vả gian nan

Vì người ta muốn tranh giành, ganh đua

Nhưng rồi cũng chẳng đáng chi

Dã Tràng xe cát cũng là uổng công [*]

Nếu Thiên Chúa chẳng đỡ nâng

Nhọc nhằn lắm cũng bằng không thôi mà


TRẦM THIÊN THU

[*] Gv 4:4 – “Tôi nhận thấy rằng trong công việc, con người chấp nhận mọi gian khổ và vận dụng hết tài năng chỉ vì muốn ganh đua với nhau. Nhưng việc đó cũng chỉ là phù vân, là công dã tràng xe cát!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment