Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

NHÂN ÁI

Chữ Nhân Ái đẹp vô cùng

Bây giờ thấy rõ tấm lòng thương yêu

Miền Trung lũ lụt dâng cao

Tình nghĩa đồng bào, nhân ái sẻ chia

Miếng khi đói, gói khi no [1]

Chiếc phao cứu hộ cần khi bão bùng

Gần xa có những tấm lòng

Sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương đồng bào

Đẹp thay nhân ái dạt dào

Chúa thương chúc phúc, ban nhiều hồng ân

Người nghèo luôn có ngay bên [2]

Họ là chính Chúa hiện thân giữa đời

Tháng Mười ướt sũng, Chúa ơi!

Xin thương tẩy sạch đất trời Việt Nam

Cầu xin Thánh Mẫu La Vang

Ban cho biệt dược “lá vằng tâm linh”

Cho dân Việt được chữa lành

Cả đời và đạo trắng tinh đẹp ngời

Đẹp thay có những con người

Sẵn sàng từ thiện giữa đời khổ đau

Quên mình để cứu giúp nhau

Như thần hộ mệnh sớm chiều hiện thân


TRẦM THIÊN THU

Mùa bão lũ tháng Mười – 2020

[1] Tục ngữ VN – “Một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

[2] Ga 12:8 – “Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment