[Niệm ý Lc 12:39-48]
Được nhiều thì bị đòi nhiều
Chứ đừng ảo tưởng mà liều lĩnh chi
Làm gì cũng chớ vội khoe
Nếu không vì Chúa chẳng là gì đâu
Tài năng là vốn được giao
Tất nhiên Chúa cũng đòi nhiều hơn ai
Được nhiều đừng tưởng mình oai
Oai đâu chưa thấy mà cay đắng đời
Chữ Đê là Được, là Đòi
Cũng là Đày Đọa nếu lời không sinh
Bởi vì lo phục vụ mình
Vui chơi xả láng, thỏa tình nhân gian
Chữ Đê hóa Đắng Đót thêm
Đường đời điên đảo, đảo điên đời đời
TRẦM THIÊN THU
BUỒN ĐỜI
Văn hay chữ tốt mà nghèo rớt
Dốt nát ngu si lại lắm tiền
Tưởng khôn biết chữ mà hóa dại
Còn kẻ lơ ngơ lại thành khôn
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment