Thursday, August 13, 2020

TÌNH GIA ĐÌNH

[Niệm ý Mt 19:3-12]


Từ đầu Chúa đã dựng nên

Con người có nữ, có nam rõ ràng

Chúa khuyên giữ luật đàng hoàng

Chớ có dễ dàng bỏ luật từ xưa

Dù là khoản nhỏ, điều to

Hôn nhân cũng chẳng ngoại trừ gì đâu

Phân ly cấm hẳn từ đầu

Thủy chung suốt kiếp, thương yêu suốt đời

Giàu – nghèo, sướng – khổ, buồn – vui

Dìu nhau hướng tới, khóc – cười với nhau

Hồng ân Chúa vẫn dạt dào

Vợ chồng, con cái dắt nhau về Trời

Bám theo Đức Mẹ suốt đời

Gia đạo rạch ròi, chẳng lạc lối đâu

Giữ lời Thiên Chúa sớm chiều

Gia đình hạnh phúc, thương yêu chân thành [*]


TRẦM THIÊN THU

[*] 1 Ga 2:5 – “Ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.”


Suy tư về Tình Mẹ dịp lễ Mông Triệu và ngày 13 tháng 8


1. “Đức Mẹ là phần rỗi của mọi người kêu cầu Người. Ai bền lòng phụng sự Mẹ thì không thể hư mất. Những ai tin tưởng xin Mẹ cầu bầu đều được cứu rỗi.” (Thánh Bonaventura)


2. “Các tội nhân nhận được ơn tha thứ là nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.” (Thánh Phêrô Chrisôlôgô)


3. “Mẹ là chiếc thang bắc lên Trời. Nhờ Mẹ mà Thiên Chúa đã từ Trời xuống thế gian, và cũng nhờ Mẹ mà loài người từ đất lên tới Trời.” (Thánh Fulgentius)


4. “Đức Maria thánh đức và cao cả hơn chúng ta bao nhiêu thì cũng khoan dung và xót thương hơn bấy nhiêu đối với các hối nhân.” (Thánh Grêgôriô Cả)


5. “Mẹ Maria có thể đem lại hy vọng cứu rỗi cho cả những linh hồn tuyệt vọng nhất.” (Thánh. Phêrô Đamianô)

Tham quan Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức – Pháp quốc
Tham quan Đền Thánh Đức Mẹ Fátima – Bồ Đào Nha

No comments:

Post a Comment

Comment