Monday, August 10, 2020

THÂM TÌNH

Mẹ là thơ, là nhạc

Êm ru khúc ca dao

Đời con sẽ thất lạc

Nếu thiếu tình Mẹ yêu


Tình Mẹ sâu biển cả

Cao vút chạm tới trời

Mẹ đại diện Thiên Chúa

Chăm sóc con suốt đời


Bao la Tình Mẫu Tử

Muôn thuở vẫn diệu kỳ

Mẹ mãi là tất cả

Con mãi còn ngây thơ


TRẦM THIÊN THU


MA

Là Ma thật, chẳng ảo đâu

Biết cười, biết khóc, nén đau trong lòng

Ma mà cũng lắm quá chừng

Trắng, xanh, tím, đỏ, đen, vàng, tía, nâu,...

Sáng kinh, trưa nguyện, tối cầu

Chuyện trò với Chúa thật nhiều mà vui

Ma đi thẳng, chẳng đi lui

Ma này hên chứ không xui chút nào

Luôn chân thật, chẳng tào lao

Vâng lời Thiên Chúa luôn yêu thương người

Ma này ở khắp mọi nơi

Lặng lẽ giúp đời, quyết chí là… MA


TRẦM THIÊN THU

CƯỜI


Cuộc đời có đủ kiểu cười

Cười nghiêng cười ngả, cười người, cười ta

Cười cho văng hết nỗi lo

Cười cho rụng hết tuổi già, thật vui!


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment