Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

ĐỆ NHẤT NGÔN SỨ

Là một người vĩ đại
Nhưng Gio-an khiêm nhu
Tự nhận không xứng đáng
Cởi quai dép Giê-su

Gio-an muốn nhỏ lại
Để Giê-su lớn lên
Khôn mà làm như dại
Bài học sống tự khiêm

Lớn mà biết hóa nhỏ
Dễ nhưng lại khó ghê
Dẹp cái tôi chẳng dễ
Bởi vì nó quá to

Phải thu nhỏ ích kỷ
Thói khoe khoang, giả hình

Phải thu nhỏ ghen tị
Chỉ trích và nói hành

Phải dẹp bỏ tất cả
Sống đơn sơ, mọn hèn
Cái tôi càng bé nhỏ
Giê-su càng lớn lên

TRẦM THIÊN THU
Tháng Sáu – 2020

TÌNH CA

Con ca tụng Chúa mọi ngày
Mỗi ngày bảy lượt, vì Ngài công minh [1]
Ngài luôn một mực công bình
Động lòng trắc ẩn, giàu lòng xót thương [2]
Con gian ác, tội như sông
Theo lẽ bình thường, con chẳng đáng chi
Con cầu, Chúa cũng chẳng nghe
Thế mà Ngài chẳng khinh chê con hèn
Lại còn lưu ý, quan tâm
Chở che, nâng đỡ, ân cần sớm khuya
Con xin xưng tụng, ngợi ca
Hồng ân Ngài mãi bao la đời đời [3]
Con không dám thử thách Ngài
Chỉ mong Ngài suốt đêm ngày bên con [4]

TRẦM THIÊN THU
[1] “Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt, vì những quyết định công minh của Ngài.” (Tv 119:164)
[2] “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta.” (Ep 2:4)
[3] “Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ, chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu. Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.” (Tv 66:18-20)
[4] “Con sẽ không xin, con không dám thử thách Đức Chúa.” (Is 7:12)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment