Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

CHUYỆN RẠCH RÒI

[Niệm ý Mc 12:13-17 ≈ Mt 22:15-22; Lc 20:20-26]

Xê-da thì phải xê ra
Nghĩa là trần tục phải xa Chúa Trời
Mọi điều đều phải rạch ròi
Chứ không lẫn lộn cái tồi, cái hay
Cái kia khác với cái này
Chớ mà ảo tưởng, ngoéo tay vào hùa
Trả cho trần thế cái kia
Trả cho Thiên Chúa những gì thánh thiêng
Đừng tham đánh lận con đen
Kẻo mà khốn bởi tội riêng côn đồ
Chuyện đời là chuyện người ta
Không khôn dễ bị quỷ ma nhập vào
Thế nên ham hố tào lao
Nói năng ngang ngược, thói kiêu gian tà
Chúa là Đấng Thánh nhân từ
Nhưng đừng lạm dụng mà lừa lọc nhau
Ngài là Thiên Chúa tối cao
Ghi nhớ một điều: thờ Chúa mà thôi

TRẦM THIÊN THU
Sáng 02-06-2020

ĐỆ NHẤT MẦU NHIỆM
“Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Ga 4:8 & 16)

Chúa Cha – Chúa Tể muôn loài
Nhiệm sinh Chúa Con chí ái
Tình yêu mầu nhiệm tuyệt đối
Nhiệm xuất Đức Chúa Thánh Thần

Ba Ngôi Một Chúa chí nhân
Đời đời hằng sinh, hằng hữu
Giàu lòng xót thương nhân hậu
Kiên nhẫn chờ đợi tội nhân

Ba Ngôi Một Chúa tuyệt luân
Đồng bản thể, đồng hiển trị
Ba Ngôi Một Chúa chân lý
Công bình, công lý, công minh

Ba Ngôi Một Chúa quyền linh
Cao cả đệ nhất mầu nhiệm
Trí tuệ phàm nhân thô thiển
Không thể hiểu lẽ nhiệm mầu

Chúng nhân trọn dạ tin yêu
Suốt đời một niềm tín thác
Tín nhân dù sống hay chết
Tôn thờ Một Chúa Ba Ngôi

TRẦM THIÊN THU

Ứng Nghiệm Điều Gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment