Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

CHUỖI GIẢ

[Niệm ý Mt 7:15-20 ≈ Lc 6:43-44]

Giả danh, giả nghĩa, giả hình
Khua môi múa mép, khoe mình là hay
Biết bao lời ngọt miệng đầy
Trong lòng độc ác đắng cay có thừa
Khắp nơi lắm chuyện lọc lừa
Mưu mô, xảo trá, chẳng chừa một ai
Mặt người dạ thú khắp nơi
Áo chiên, lòng sói, rạch ròi khó phân
Cướp mà ra vẻ từ nhân
Chuyện đời, chuyện đạo có phần hoài nghi
Khi tin ai, lúc tin gì
Chớ mà nhẹ dạ kẻo nguy cho mình
Cây nào tốt có trái lành
Người mà khéo nói, giả hình mà thôi
Cứu nguy, lạy Chúa Ba Ngôi!
Giúp con phân định rạch ròi, phân minh
Biết người và biết chính mình
Công lý, công bình, sự thật luôn theo

TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Sáu – 2020

MẶT NẠ
[Niệm ý Mt 7:15-20 ≈ Lc 6:43-44]

Chiếc mặt nạ nào cũng lạ
Mặc dù thấy bình thường thôi
Thế gian có nhiều thứ giả
Thậm chí kể cả con người

Nhiều trái cây nhìn rất đẹp
Mã đẹp, mác tốt, căng tròn
Thế nhưng tẩm đầy hóa chất
Quảng cáo: bổ, rẻ và ngon

Cây sao thì trái cũng vậy
Hành động chứng tỏ con người
Thấy chiên coi chừng là sói
Đừng tìm nho ở bụi gai

Cây tốt ắt sinh trái tốt
Cây xấu sinh trái xấu thôi
Cứ xem cách sống của họ
Thì đủ biết họ là ai

Cái giả thì không thể thật
Nhân sao vật vậy rõ ràng
Quỷ ma đội lốt sáng láng
Nhưng không phải là thiên thần [*]

Mặt nạ chỉ là mặt giả
Sớm muộn gì cũng tróc sơn
Mặt nạ không là mặt lạ
Vì hằng ngày thấy rất quen

TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Cr 11:14 – “Lạ gì đâu! Vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng!”

Thưởng thức BESAME MUCHO với các cô nàng Violin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment