Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

VÒNG GAI

Ác nhân luôn thâm độc
Muốn thỏa mãn tà tâm
Lấy vòng gai nhọn sắc
Thay thế chiếc triều thiên

Vòng gai là vòng tội
Kết bao điều xấu xa
Tội của cả nhân loại
Đã giết Chúa nhân từ

Vòng gai nhọn tội ác
Mà gọi là triều thiên
Những mưu mô thâm độc
Dám giả danh nghĩa nhân

Kẻ xấu cùng cấu kết
Để tạo nên vòng gai
Giết chính Chúa trời đất
Sát hại bao con người

Trong vòng gai của Chúa
Có gai nhọn của con
Cúi xin Ngài tha thứ
Con sám hối thành tâm

TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy Tuần Thánh – 2020

KHOẢNG TĨNH LẶNG

Can-vê vắng vẻ giờ đây
Phủ kín độ dày tĩnh lặng thương đau
Không còn quang cảnh xôn xao
Cũng không còn những tiếng kêu rợn người
Cửa ngôi mộ đá khép rồi
Nhưng niềm hy vọng tuyệt vời trong tim
Xung quanh tất cả im lìm
Lính canh cẩn mật, mắt nhìn gian manh
Ác nhân mưu chước tinh ranh
Hả hê tự mãn cho mình thành công
Xem chừng khoảng lặng mênh mông
Trong lòng kẻ ác, trong lòng thân nhân
Chúa trong mộ đá nằm yên
Đức Mẹ bồn chồn cùng nhóm môn sinh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment