Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

QUÀ TẶNG

[Niệm khúc Cv 3:1-10]

Khi thiếu hụt tiền bạc
Có thể là nỗi lo
Không có nhiều vật chất
Nhưng vẫn có thể cho

Cho đi là trao tặng
Không kể ít hay nhiều
Tặng nhau lời cầu nguyện
Là một cách giúp nhau

Chỉ một miếng khi đói
Bằng cả gói khi no
Chẳng kể nhiều hay ít
Quý là bởi cách cho

Khi người ta khốn khó
Mới cần giúp đỡ nhau
Đại dịch rõ ràng khổ
Mới biết ai thế nào

Không cho thì đừng lấy
Cướp phần của tha nhân
Không giúp nhau đứng dậy
Đừng đạp nhau ngã lăn

TRẦM THIÊN THU

CHO
[Niệm khúc Cv 3:1-10]

Chẳng nhiều người giàu có
Nên không dư giả gì
Thương xót người nghèo khó
Biết lấy gì mà cho?

Không cho điều tốt đẹp
Thì cũng đừng hại nhau
Cười vừa lành vừa tốt
Vẫn truyền tải thương yêu

Làm mọi sự vì Chúa
Luôn có giá trị cao
Dù làm việc nhỏ bé
Không hẳn việc lớn đâu

Một lời cầu thành ý
Cũng là xót thương nhau
Cách cho mới là quý
Dù của cho chẳng nhiều

TRẦM THIÊN THU
Miền Phục Sinh – 2020

BỮA TIỆC LY – Bức Tranh Sống Động Tuyệt Vời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment