Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

Chúa Giê-su im lặng
Chẳng biện hộ lời nào
Khi mọi sự hoàn tất
Linh hồn Chúa dâng trao

Kẻ ác tưởng mình thắng
Càng ngạo nghễ tự kiêu
Bỗng đất trời chuyển động
Cả nhân loại xôn xao

Khi đối diện sự thật
Kẻ ác chợt hết cười
Run sợ và hoảng hốt:
“Đúng là Con Chúa Trời!” [*]

Cúi xin Chúa tha thứ
Ban hồng ân cho đời
Cầu xin Nước và Máu
Rửa sạch tội loài người

TRẦM THIÊN THU
Giờ Thứ Chín, 10-04-2020
[*] Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47.

ĐÊM LẶNG NỖI SẦU

Đêm Thứ Sáu tĩnh lặng
Nỗi buồn thấm đất trời
Chúa được đem an táng
Khoảng vắng lặng chơi vơi

Nghẹn ngào những tiếng nấc
Nén khóc không thành lời
Chúa dặn đừng khóc Chúa
Mà khóc thương phận người [1]

Chúa bảo vệ sự thật
Mà bị đời ghét ghen
Chân lý không hề mất
Dù có phải chết oan [2]

Đó là bài học sống
Từ cái chết của Thầy
Thấy biển lặng mà động
Sóng cuồn cuộn đêm ngày

Đêm xưa an táng Chúa
Trong lặng lẽ, âm thầm
Ngày nay nhiều người khổ
Chết chẳng có thân nhân

Ngày xưa dịch độc ác
Người Do Thái tà tâm
Ngày nay dịch cô-vít
Khiến đau khổ tràn lan

Cầu xin Chúa thương xót
Bao cuộc đời hàm oan
Cho chúng con thoát dịch
Được sống lại hân hoan

TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 23:28 – “Đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.”
[2] Hc 4:28 – “Dù phải chết cũng phải phấn đấu cho sự thật.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment