Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

NỖI LÒNG PHÊRÔ

Dù sao thì chuyện đã rồi
Thời gian qua mất, tội đời còn nguyên
Chỉ vì con quá yếu hèn
Thế nên con đã mau quên lời Thầy
Ba lần con chối Thầy ngay
Trong khi Thầy chịu đắng cay vô ngần
Con còn không dám đứng gần
Mặc Thầy đau khổ thêm phần tội con
Chiều nay u ám trời buồn
Bởi vì Thầy đã chẳng còn như xưa
Từ khi nghe thấy tiếng gà
Giật mình con mới nhớ ra lời Thầy
Dù con yếu đuối, lạc sai
Nhưng Thầy chẳng có la rầy chi đâu
Mắt Thầy tình vẫn dạt dào
Nhìn con để nhắc lời yêu nồng nàn
Con xin sám hối, dấn thân
Vì Thầy, con sẽ không còn ngại chi
Cảm ơn Thầy đã thứ tha
Hồng ân cứu độ ban cho mọi người

TRẦM THIÊN THU
Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh – 2020

Thánh Tích MÃO GAI
tại NT Đức Bà Paris (Pháp) – cầu cho mau qua đại dịch corona

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment