Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

KIẾP KHỔ

Mỗi người chỉ một cuộc đời
Sao lại có người chịu cảnh khổ đau?
Đời thường mang tính nhiệm mầu
Chứ đâu phải họ tội nhiều, lỗi hơn
Chúa là Đấng rất từ nhân
Giàu lòng thương xót, luôn luôn chạnh lòng
Chúng con thêm món nợ vương
Vì an vui sống mà không thương người
Người nghèo ở khắp mọi nơi
Khó khăn chồng chất, buồn lơi tháng ngày
Chén đời vừa đắng vừa cay
Uống hoài chẳng cạn, vẫn đầy khổ đau
Ngày buồn, đêm ướt lệ sầu
Cầu xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân
Ban thêm cho họ niềm tin
Ban thêm nghị lực tìm quên tháng ngày
Xin cho họ bớt đắng cay
Làm nhân chứng sống của Thầy Giê-su

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật Lòng Thương Xót – 2020

GIỜ THƯƠNG XÓT
(Hora de la Misericordia – Hour of Mercy – Heure de Miséricorde)

LẠY Con Thiên Chúa chí nhân
CHÚA thương cứu độ nhân gian tội tình
GIÊ-SU chí thánh chí linh
CON Một Thiên Chúa hy sinh cứu đời
TÍN trung son sắt vâng lời
THÁC đi nhưng phục sinh rồi. Minh nhiên!
VÀO ra sinh – tử vẹn nguyên
NGÀI là Sự Sống, là Nguồn Trường Sinh
Giờ Thứ Chín – lúc ân tình
Ngôi Hai cứu độ sinh linh nhân trần
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Bao dung, đại lượng, hứa phần vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment