Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

ĐẤNG THƯƠNG XÓT

[Niệm ý Ga 20:19-31 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]

Lạy Giê-su Cứu Chúa
Đấng phục sinh khải hoàn
Đời chúng con khốn khổ
Xin Ngài ban bình an

Lạy Giê-su Cứu Chúa
Đấng giàu lòng xót thương
Xin ban ơn trợ lực
Cho suốt đời chúng con

Lạy Giê-su Cứu Chúa
Xin ban thêm đức tin
Để trong mọi biến cố
Chúng con vẫn an tâm

Lạy Giê-su Cứu Chúa
Xin ngự giữa chúng con
Cho chúng con được sống
Những ngày tháng hồng ân

Lạy Giê-su Cứu Chúa
Xin giải thoát thế nhân
Khỏi đại dịch tàn khốc
Xin tín thác thành tâm

TRẦM THIÊN THU
Miền Phục Sinh – 2020

ĐẾM NHỊP XÓT, HÁT CUNG THƯƠNG

Lặng ngồi đếm nhịp thời gian
Nghe cung thương xót êm đềm ngân vang
Con chim cắp sợi nắng vàng
Dệt ngang, kết dọc sợi giăng ngang trời
Như Lòng Thương Xót của Ngài
Không ngừng nối kết bao người trần gian
Phàm nhân là những tội nhân
Nhưng tình yêu Chúa muôn phần lớn hơn
Bao la nguồn suối Thánh Ân
Tuôn trào từ mạch Thánh Tâm Ngôi Lời
Tạ ơn Thánh Tử muôn đời
Cho nhân loại hưởng Ơn Trời bao la
Tạ ơn Thiên Chúa thứ tha
Tội nhân sống lại, vượt qua kiếp người

TRẦM THIÊN THU

ĐIỆU LÝ XÓT THƯƠNG

Ầu ơ điệu lý mẹ ru
Nghe sao ngọt lịm bốn mùa đời con
Ru con từ nhỏ tới khôn
Mẹ ru suốt tháng quanh năm không ngừng
Ầu ơ điệu lý xót thương
Chúa Giê-su vẫn miên trường ru con
Dù con lạc bước tội nhân
Miệt mài Chúa cố tìm con vác về
Nhánh-sông-con dẫu cạn khô
Nhưng Tình Chúa đắp phù sa đêm ngày
Bỗng dưng hạnh phúc tràn đầy
Chúa tha, con thoát đọa đày trầm luân
Bởi vì Chúa quá từ nhân
Giàu Lòng Thương Xót cho con nương nhờ
Thiên Tình Sử quá bao la
Con xin ngụp lặn cho vừa ăn năn

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment