Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

HÀNH KHÚC NHIỆM MẦU

Như còn vang những tiếng lòng thổn thức
Nơi Can-vê loang lổ vết Máu Đào
Những khuôn mặt sầu thảm vì khổ đau
Nhìn xa xăm lúc đứng gần cửa mộ

Nặng bước từ Vườn Dầu lên Núi Sọ
Nắng tội lỗi thiêu đốt cả cuộc đời
Có những người hả hê ngạo nghễ cười
Có những người đau thương cùng Đức Mẹ

Đường trần gian mang dấu hình Thập Giá
Nhánh đi lên tới Thiên Chúa từ nhân
Nhánh dang rộng ôm choàng cả nhân gian
Tung và hoành cho trọn tình thương mến

Lên Can-vê là gặp nơi điểm hẹn
Chia ly nay là để gặp lại mai
Đường Thập Giá phải cố gắng miệt mài
Khi bất động là lúc được sống lại

Triết lý ấy người ta cho là dại
Nhờ biết dại mà trở thành khôn ngoan
Ngôi mộ đá chợt kỳ diệu mở toang
Cuộc xuất hành đã vượt qua biển khổ

Lạy Giê-su, Đấng duy nhất cứu độ
Ngài đau khổ để chúng con vui mừng
Cây Thập Giá là giai điệu hãi hùng
Chợt hóa thành bài ca mừng chiến thắng

TRẦM THIÊN THU
Phục Sinh – 2020

ƯỚC THỀ
[Niệm khúc Xh 12:1-8 và 1 Cr 11:23-26]

Có giao ước cùa ngày xưa
Vượt Qua lễ trọng vui Mùa Thánh Ân
Máu là dấu chỉ thành tâm
Tai ương biến mất, toàn dân vui mừng
Muôn đời giao ước thủy chung
Trước sau như một theo dòng thời gian
Có giao ước mới Chúa ban
Mình và Máu Chúa nuôi hồn sớm khuya
Đó là giao ước diệu kỳ
Loan truyền Chúa chịu chết và phục sinh
Cùng nhau cầm lấy đời mình
Cảm tạ chân thành và bẻ ra mau
Vui mừng chia sẻ cho nhau
Khiêm nhường phục vụ, thương yêu mọi người
Đó là giao ước muôn đời
Noi gương Con Đức Chúa Trời hiến dâng
Quên mình để sống dấn thân
Ước thề trọn vẹn, xin vâng hết lòng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment