Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

CON RẮN

Con rắn là biểu tượng
Của sự dữ đời này
Nó cắn thì khó sống
Nếu chẳng kịp cứu ngay

Ngày xưa trong Cựu Ước
Lạ kỳ con rắn đồng
Nhìn nó nếu nhiễm độc
Được khỏe như ước mong

Ngày nay rắn cô-vít
Luôn rình rập cắn người
Rắn vô hình sinh học
Đang hoành hành khắp nơi

Giê-su Đấng cứu độ
Chết treo trên thập hình
Sám hối nhìn lên Chúa
Sẽ được ơn chữa lành

Chúa Giê-su đau khổ
Để nhân loại an bình
Chúa chết và sống lại
Ngài ban ơn phục sinh

TRẦM THIÊN THU
Phục Sinh – 2020

HAI CON RẮN

Một con rắn xấu xa
Là con rắn ma quỷ
Nó mưu mô cám dỗ
Khiến Nguyên Tổ ngã sa

Một con rắn diệu kỳ
Không là con rắn thật
Nhưng lại rất đặc biệt
Có khả năng chữa lành

Rắn xưa bò loanh quanh
Lừa bịp và gian dối
Dụ dỗ người phạm tội
Đó là rắn quỷ ma

Con rắn ai cũng mơ
Là rắn đồng chữa bệnh
Con rắn này chân chính
Không độc mà tốt lành

Con rắn đồng lặng thinh
Là hình bóng Con Chúa
Đức Giê-su cứu độ
Chữa lành mọi vết thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment