Friday, April 3, 2020

CÁCH SỐNG

“Hãy làm cho CÁCH SỐNG và CÔNG VIỆC của mình tốt hơn.” (Gr 18:11)

Cô-vít bảo Sống Chậm
Chứ đừng có Sống Nhanh
Cứ bất cần, xả láng
Cuộc sống sẽ tan tành

Ma quỷ xúi Sống Vội
Thừa nước đục thả câu
Như thế là Sống Tội
Chẳng biết sống vì nhau

Giữa đại dịch phức tạp
Trục lợi chẳng từ ai
Gom cả đồ từ thiện
Mặc kệ ai đắng cay

Sự sống là quà tặng
Do Thiên Chúa trao ban
Nhưng tùy chọn cách sống
Sống Dại hoặc Sống Khôn

Chẳng còn gì hy vọng
Khi cái chết gần kề
Thế nhưng chính Cách Sống
Sẽ biện hộ cho ta [*]

TRẦM THIÊN THU
Chiều 03-04-2020
[*] G 13:15 – “Người có thể giết tôi, tôi chẳng còn gì để hy vọng, nhưng trước nhan Người, CÁCH SỐNG của tôi, tôi phải biện hộ.”

No comments:

Post a Comment

Comment