Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

ĐÁM MÂY

Cuộc sống ngày hôm nay
Là cuộc sống  tạm bợ
Đầy gian nan, đau khổ
Như một đám mây bay

Nắng tháng với mưa ngày
Như vui, buồn lẫn lộn
Đan quyện vào cuộc sống
Thành tiếng khóc, tiếng cười

Đám mây nhẹ nhàng trôi
Không mang theo gì nặng
Dù đêm tối, ngày sáng
Mây cứ lặng lẽ trôi

Thời gian ngắn hay dài
Đó là do Thiên Chúa
Ðức Giê-su cứu độ
Ban sự sống thần linh

Xin Chúa ban an bình
Giúp sống theo Lời Chúa
Xin Ngài ban Thánh Thể
Thêm sức sống mỗi ngày

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa, 27-04-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment