Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

TAI ƯƠNG

[Xuất Hành, chương 7 – 11]

Pha-ra-ô ngang ngược
Ác độc với dân lành
Dám coi thường cả Chúa
Nên tai họa lan tràn

Nước sông hóa thành máu
Ếch nhái nhảy khắp nơi
Không còn chỗ để náu
Muỗi bay rợp đất trời

Rồi thú hoang, ruồi nhặng
Hoành hành khắp gần xa
Gia súc chết hàng loạt
Ôn dịch khó vượt qua

Không thể chữa trị được
Ung nhọt đầy thịt da
Nổi lên như bỏng rộp
Mà tội ác chẳng chừa

Hết dịch này, họa nọ
Cứ liên tiếp xảy ra
Cả sấm sét và lửa
Kèm mưa đá rất to

Rồi bất ngờ châu chấu
Bay đặc cả bầu trời
Lạ lùng cảnh tối tăm
Mù mịt khắp mọi nơi

Các gia đình Ai Cập
Chịu đại họa rõ ràng
Con đầu lòng chết hết
Dân lo sợ, hoang mang

Ngày nay cũng như thế
Nhiều tai họa xảy ra
Rõ ràng và cụ thể
Đại dịch Cô-rô-na

Khi tai ương ập đến
Người ta sợ và lo
Nên ăn năn, hối hận
Xin Thiên Chúa thứ tha

Nhưng qua dịch, hết họa
Lại ngang ngược như xưa
Quên những gì thề hứa
Chẳng khác Pha-ra-ô

TRẦM THIÊN THU
Đêm 15-03-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment