Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

LIỆU PHÁP THỨ THA

[Niệm ý Ga 8:2-11]

Người ta dẫn độ một người
Giang hồ là ả lả lơi ngoại tình
Chúa Giê-su vẫn lặng thinh
Lấy tay nguệch ngoạc vẽ hình dụ ngôn
Hình vuông, hình méo, hình tròn
Sổ ngang, thẳng dọc, kinh hồn ác nhân
Người ta thử Chúa xử phân
Ngài chợt ôn tồn chất vấn người ta:
“Ai ngon cứ ném đá đi
Chứ đừng lẻo mép mà chê trách người!”
Không ai dám nói nửa lời
Lần lượt mọi người lặng lẽ bỏ đi
Chỉ còn lại Chúa Giê-su
Với cô ả nọ đang lo phận mình
Chúa cười và nói chân thành:
“Tội đừng phạm nữa, an bình về đi!”
Tình yêu Thiên Chúa diệu kỳ
Thứ tha liệu pháp, bệnh chi cũng lành
Chỉ cần sám hối chân thành
Tuyệt vọng là mình tự hại mình thôi

TRẦM THIÊN THU
Chiều 15-03-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment