Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

CỬU LONG

Cửu Long – chín nhánh quê hương
Có kênh, có rạch, nước sông ngọt ngào
Mượt mà sông Hậu thương yêu
Phù sa nước ngọt dạt dào ngày đêm
Ninh Kiều bến phố êm đềm
Thương sao Chợ Nổi ngọt niềm thương yêu
Tây Đô mượt khúc ca dao
Gọi đàn chim sáo cùng nhau bay về
Xanh đồng lúa, trắng cánh cò
Nước trong, gạo trắng, Cần Thơ gọi mời
Bến Tre, Đồng Tháp,… thảnh thơi
Sóc Trăng, Trà Cú,... vui đời thôn quê
Cà Mau huyền ảo trăng mơ
Mái chèo khua nhẹ như thơ xuôi dòng
Hò lơ... điệu lý Cửu Long
Tình dân chân chất, tấm lòng đơn sơ
Ngọt ngào tiếng hát, câu hò
Thời gian níu áo bà ba dịu dàng
Tiền Giang rồi tới Hậu Giang
Miền Tây sông nước một vòng quê hương
Tay tiên nón lá che nghiêng
Nối tình chín nhánh yêu thương dân lành

TRẦM THIÊN THU

SIÊU CHAY
Một ông nói với cô bán thuốc xì gà:
– Bán cho tôi một điếu thuốc, nhớ quá chịu không nổi.
Cô bán hàng ngạc nhiên hỏi:
– Lần nào ông cũng mua 2 điếu, sao hôm nay chỉ mua 1 điếu thôi?
Ông lão thành thật đáp:
– Cha xứ nói Mùa Chay ai hút 2 điếu thì hút bớt lại một điếu thôi. À, nhưng cô bán cho tôi điếu thuốc dài bằng 2 điếu thường nhé.
– Ôi, đúng là... siêu chay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment