Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

CẦU KHÔN XIN KHÉO

[Niệm ý Lc 6:36-38 ≈ Mt 7:1-2]

Nhân từ như Chúa nhân từ
Cũng đừng xét đoán, hãy tha cho người
Chẳng lên án, chẳng ghét ai
Cứ cười trừ để thảnh thơi lòng mình
Chúa thương và sẽ đong tình
Cho sao, được vậy, ơn lành chứa chan
Lạy Thiên Chúa rất từ nhân
Chúng con nhìn lại thấy còn kém xa
Nói hay, làm chẳng ra gì
Nói ngoa, sáo ngữ, khác chi giả hình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Thứ tha và giúp sửa mình cho mau
Biết vâng lời Chúa sớm chiều
Sống khôn, làm khéo, đúng theo ý Ngài
Chúng con đáng tội lắm rồi
Đừng xử rạch ròi tội lỗi chúng con
Sáng sai, trưa lỗi, tối lầm
Xin đừng trả báo theo phần, Chúa ơi! [*]

TRẦM THIÊN THU
Chiều 06-03-2020

[*] Tv 103:10 – “Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.”

XIN KHÉO CẦU KHÔN
[Niệm ý 1 V 3:4-13 ≈ 2 Sb 1:3-12]

Được quyền xin mọi thứ cần
Nhưng ông chỉ muốn khôn ngoan thôi mà
Sa-lô-môn thật lạ kỳ
Ông xin chỉ một, Chúa cho rất nhiều
Sa-lô-môn chẳng tự kiêu
Nhận mình bé nhỏ, mọi điều lắng nghe
Xin phân phải với trái ra
Để cho dân Chúa an hòa sống vui
Ơn khôn ngoan thật tuyệt vời
Không cần gì nữa, cả đời bình an
Người khôn ắt biết sống ngoan
Trọn niềm kính Chúa, thành tâm yêu người

TRẦM THIÊN THU

NGUY HIỂM THỜI CUỐI CÙNG

“Vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ.” (2 Tm 3:1-5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment