Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

VẦN ỐI

Sống ích kỷ, giả dối
Ý nghĩ luôn tăm tối
Hóa tồi vì cái tôi
Cái tôi thành cái tội

Sự thật thì từ chối
Chỉ ưa thích gian dối
Cố chấp và tham lam
Cuộc đời càng thêm rối

Phận con người yếu đuối
Dễ lầm đường lạc lối
Cần tỉnh thức ngày đêm
Cầu nguyện và sám hối 

Tội lỗi có nhiều mối
Đường cám dỗ mù tối
Khốn khổ với ba thù
Ước mong đừng lạc lối

Cầu xin Chúa kết nối
Giúp từ đầu đến cuối
Sống trọn vẹn Mùa Chay
Trở thành con người mới

TRẦM THIÊN THU
Thứ Ba Béo, 25-02-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment