Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

RÁC

Rác độc hại vô cùng
Đặc biệt rác khẩu trang
Có thể lây nhiễm dịch
Đừng xả rác lung tung!

Rác của người nhỏ thôi
Vẫn thấy rõ rạch ròi
Rác của mình nhiều lắm
Mà mắt lại tối thui [*]

Cô-rô-na là ma
Nhưng đừng lo, đừng la!
Tội lỗi nào cũng hết
Ăn năn, Chúa thứ tha

Xin thương người tử vong
Xin chữa người bệnh vương
Chân thành cảm tạ Chúa
Nhiều người vẫn bình thường

TRẦM THIÊN THU
Sáng 10-02-2020
[*] Mt 7:3-5; Lc 6:41-42 – Cọng rác mắt người, cái xà mắt mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment