Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

HOA BIẾT BUỒN

Âm thầm hoa nở cánh đời
Đâu ai biết được hoa cười mà đau
Trăm năm là khúc ca dao
Ngân nga điệu lý khổ đau kiếp người
Hoa buồn hoa cũng rã rời
Con người cũng thế – ít vui, nhiều buồn
Ngày từ sáng đến chiều hôm
Trải đều cái khổ dẫu đêm hay ngày
Khổ này qua lại có ngay [*]
Vượt hoài, cố mãi, quắt quay suốt đời
Kiếp hoa như kiếp con người
Vẫn rất tuyệt vời, Thiên Chúa chẳng quên

TRẦM THIÊN THU
Chiều 09-02-2020
[*] Mt 6:34 – “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment