Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

XUÂN KHÓC

Mùa Xuân về thật rồi
Tất nhiên cũng là Tết
Tết còn hay Xuân hết
Tùy khái niệm mỗi người

Xuân hay Tết xuất hiện
Chẳng ai thấy bao giờ
Tết gần hay Xuân xa
Ai ép mà mơ ước?

Có Xuân là có Tết
Chẳng hên cũng chẳng xui
Xuân vui sao Tết khóc?
Nước mắt buồn hay vui?

Cái khôn và cái dại
Chẳng kém cũng chẳng hơn
Xuân cầu cho quốc thái
Tết cầu cho dân an

Ai ban cho điều đó
Khiến Xuân buồn, Tết vui?
Duy nhất một Thiên Chúa
Đấng Một Chúa Ba Ngôi

Xuân cười hay Tết khóc
Tùy theo mỗi con người
Khóc chưa chắc là khổ
Cười chưa chắc là vui

TRẦM THIÊN THU
Canh Tý – 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment