Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

CHUỘT CHÙ CHẢNH CHỌE

Ai nhìn thấy chuột cũng không ưa
Dẫu sáng hay chiều, kể cả trưa
Chúng phá quanh năm, hư đủ thứ
Nghĩ về lũ chuột thấy mà ghê

Cái tên chuột xạ thấy hay nha
Nhưng nó chỉ là loại chuột chù
Hôi hám, xấu xa, nhìn thấy gớm
Tránh xa lập tức, trẻ hay già

Mọi nơi, mọi chỗ, chuột luôn nhiều
Đục khoét tinh vi đủ thứ chiêu
Xấu dáng, thiểu năng mà vẫn chảnh
Hợm mình không khác Pha-ri-sêu

TRẦM THIÊN THU
Tết Tý – 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment