Thursday, January 16, 2020

CHỮ AN

Chữ AN ai cũng rất cần
Nhất là ngày Tết, khi Xuân mới về
Muốn AN lòng phải AN cư
AN khang, AN lạc, AN hòa, AN nhiên
AN tâm, AN thái, AN thần
AN nhàn, AN hưởng, AN toàn, AN sinh
AN vui, AN phận, AN bình
AN lành, AN dưỡng, AN ninh, AN bài
Xuân thương AN ủi mọi người
Tết mai AN nghỉ Nước Trời vĩnh sinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Vẫn mãi thương tình nhân loại chúng con

TRẦM THIÊN THU
Canh Tý Tết – 2020

CHU KỲ XUÂN

Xuân về để Tết mừng vui
Hồng ân xóa hết ngậm ngùi trần gian
Nhà nhà Phúc Lộc chứa chan
Chúc nhau tuổi Thọ, bình an đời này
Xuân mê thì Tết cũng say
Ba ngày vui thỏa rồi chay tịnh đời
Tuổi xuân vui hưởng đất trời
Tâm hồn hạnh phúc những ngày còn xuân
Nhưng mà phải nhớ luôn luôn
Ngày mai Chúa xét xử phần riêng ta [1]
Xuân vui mà Tết vẫn lo
Không bi quan, chỉ chở che linh hồn
Cứ vui Tết, cứ mừng Xuân
Nhưng không buông thả kẻo thân xác hèn
Đẩy sầu não khỏi tâm hồn
Khử trừ đớn đau khỏi thân xác mình
Một thời tuổi trẻ đầu xanh
Qua đi mau chóng hóa thành già nua [2]
Kiếp người như cánh phù du
Hóa thành tro bụi cho vừa trăm năm

TRẦM THIÊN THU

[1] Gv 11:9 – “Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn, và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ: cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng: về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.”
[2] Gv 11:10 – “Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.”

No comments:

Post a Comment

Comment