Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

NIỀM VUI

[Niệm ý Lc 10:17-24]

Xin Chúa cho chúng con
Nhiệt thành khi làm việc
Không phải vì ép buộc
Nhưng tự nguyện, mến yêu

Sống là việc Chúa trao
Sớm chiều lo hoàn thiện
Theo ý Chúa Cha muốn
Dìu nhau tới Quê Trời

Ai cũng chỉ một đời
Giả sử không sinh lợi
Thì cũng đừng làm hại
Cho đồng loại, tha nhân

Xin Chúa dạy chúng con
Luôn biết sống khiêm tốn
Vì đó là điều kiện
Để được Ngài xót thương

Niềm vui rất bình thường
Nhưng lại rất kỳ diệu
Niềm vui thật, không ảo
Vì hạnh phúc Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Chiều 02-10-2019

ĐIỀU MỪNG
[Niệm ý Lc 10:17-24 ≈ Mt 11:25-27]

Mừng vui là hạnh phúc rồi
Khi làm được việc, tuyệt vời biết bao!
Nhưng đời lắm khổ, nhiều đau
Sa-tan có những âm mưu khôn lường
Đừng ỷ lại, chớ coi thường
Nếu không có Chúa, chẳng mừng nổi đâu
Cuộc đời lắm nỗi gieo neo
Đời này chẳng đáng, mai sau mới cần
Người khôn phải biết sống ngoan
Điều mừng là có tên trên Nước Trời
Giê-su Con Chúa đến rồi
Phúc thay ai nhận biết Ngài là ai!
Ngài là Đấng cứu muôn loài
Duy nhất mình Ngài cứu độ mà thôi

TRẦM THIÊN THU

KINH MÂN CÔI và CÁC THÁNH

Đức Mẹ nói với Thánh Đa-minh: “Nếu con muốn chạm tới những linh hồn chai cứng và muốn giành lấy họ cho Thiên Chúa, hãy truyền bá Kinh Mân Côi.”

1. Một ngày nào đó, nhờ Kinh Mân Côi và Áo Đức Bà, Đức Mẹ sẽ cứu thế giới. (Thánh Đa-minh)

2. Không có ai đọc Kinh Mân Côi hằng ngày mà lạc lối. Đó là lời xác định tôi vui mừng ký bằng máu của tôi. (Thánh Louis de Montfort)

3. Kinh Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ. Hãy sử dụng với niềm tin tưởng và bạn sẽ ngạc nhiên thấy kết quả. (Thánh Josemariá Escrivá)

4. Khi yêu mến và đọc Kinh Mân Côi, người ta thấy Kinh Mân Côi làm cho mình tốt lành hơn. (Thánh Antôn Maria Claret)

5. Kinh Mân Côi là kinh nguyện tươi đẹp lộng lẫy và phổ biến toàn cầu để cầu xin các nhu cầu cho Giáo Hội, các quốc gia và toàn thế giới. Kinh Mân Côi là trường học để học biết sự hoàn hảo Kitô giáo đích thực. (Thánh GH Gioan XXIII)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment