Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

NÉN THỜI GIAN

Cô Chín phải ra đi
Để cho Chú Mười tới
Luân phiên như cũ – mới
Có mới nới cũ thôi

Không thể có song đôi
Thời gian luôn như thế
Tháng này và tháng nọ
Luôn kẻ trước, người sau

Cứ sáng rồi lại chiều
Quanh năm là như vậy
Ngày nay và ngày ấy
Chẳng bao giờ gặp nhau

Chính Thiên Chúa đã trao
Cho mọi người quản lý
Thời gian là của Chúa
Con người được tự do

Được tự do mà lo
Với thời gian đều đặn
Bằng nhau như có hạn
Nén thời gian thế nào?

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Chín – 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment