Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

VỐN – LỜI

“Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.”  (Mt 13:12)

Có rồi thì sẽ được thêm
Như ai có vốn được quyền kinh doanh
Vốn nhiều, lời dễ tăng nhanh
Không lâu có thể trở thành giàu ngay
Nếu không vốn, chịu bó tay
Bóc ngắn cắn dài, càng khốn khó hơn
Chuyện đời cũng giống chuyện hồn
Lời thiêng ý thánh – quan tâm ít, nhiều?
Giống như óc, khác chi đâu
Không dùng chất xám sẽ teo khô dần
Lâu ngày hóa ngốc nghếch hơn
Nói bậy, làm càn, chẳng chịu nghe ai
Nếu dùng chất xám thêm hoài
Như cây phát triển, cành dài vươn xa
Cầu xin Chúa giúp sớm khuya
Sống theo Lời Chúa cho vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Đêm 21-07-2019

ĐỜI HẠT
[Niệm ý Mt 13:10-23 ≈ Mc 4:10-20; Lc 8:9-15]

Xin Chúa cho chúng con
Một tâm hồn giản dị
Đơn sơ và bé nhỏ
Để hiểu rõ Thánh Kinh

Xin Lời Chúa hằng sinh
Sáng soi và mặc khải
Cho chúng con bớt dại
Để có thể nên khôn

Xin ban cho chúng con
Được hưởng Ơn Cứu Độ
Nhờ yêu mến Lời Chúa
Và mau mắn thi hành

Xin thoát khỏi giả hình
Không câu nệ hình thức
Không miễn cưỡng giữ luật
Chẳng hời hợt, nửa vời

Xin sống trọn kiếp người
Không là hạt lúa lép
Bên trong là rỗng tuếch
Nhưng là hạt căng tròn

Xin gìn giữ linh hồn
Không mải mê lợi lộc
Xin thoát khỏi trần tục
Miệt mài tìm Nước Trời

Xin thoát khỏi bụi gai
Xin tránh xa sỏi đá
Vệ đường không giữ chỗ
Tìm đất nhiều phù sa

Xin Lời Chúa nở hoa
Kết hạt vàng phong phú
Xin tôn vinh Thiên Chúa
Bằng cuộc sống chúng con

TRẦM THIÊN THU
Đêm 21-07-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment