Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

TÙY Ý

Lạy Chúa, xin thương giúp
Mỗi người trong chúng con
Đủ thông minh ý thức
Sống cuộc đời chứng nhân

Tôn thờ Chúa duy nhất
Suốt đời phải tuyên xưng
Dẫu gian nan thử thách
Không nản chí, sờn lòng

Tuyên xưng hoặc từ chối
Quyền tự do mỗi người [*]
Cách chọn lợi hay hại
Hoàn toàn tùy ý thôi

Tha thiết cầu xin Mẹ
Gương nhân đức sáng ngời
Giúp chúng con vì Chúa
Tin yêu trọn kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Đêm 7-7-2019
[*] Mt 10:22-33 – Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

QUAY

Quay qua, quay lại, hết ngày
Điệu vui, nhịp khổ cứ xoay vòng đời
Nối nhau tiếng khóc, tiếng cười
Quay qua, quay lại, hết thời nhân gian
Bao lần đếm tiếng ăn năn
Đếm hoài chẳng hết nỗi buồn dây dưa
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Kiếp hèn, phận yếu ngã sa bao lần
Chẳng là gì, dẫu ngàn năm
Chỉ như một trống canh đêm qua rồi [1]
Quay qua, quay lại, hết đời
Xin Đức Chúa Trời cứu độ chúng nhân
Ngài là đồn lũy an toàn
Chúng con tin tưởng ẩn thân nơi Ngài [2]

TRẦM THIÊN THU
Sáng 8-7-2019
[1] Tv 90:4 – “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!”.
[2] Tv 91:2 – “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment