Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

DÁNG KHỔ

Cây khô có dáng khổ đau
Một mình đứng giữa trời chiều lặng thinh
Hẩm hiu riêng số phận mình
Nhưng cây vẫn đứng thẳng nhìn thế gian
Không hề cúi xuống vì buồn
Không hề trách phận than thân điều gì
Cây là biểu tượng Giê-su
Tận cùng đau khổ không hề oán than
Còn xin tha thứ tội lầm
Cho kẻ tham tàn độc ác bất lương
Cây khô đứng giữa đau thương
Dáng khổ kiêu hùng sừng sững vươn lên

TRẦM THIÊN THU
Chiều 12-04-2019

DÂNG CHAY
“Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.” (Tv 69:14)

Con không có lễ vật dâng
Chỉ tay trắng với tấm lòng mà thôi
Con như một kẻ mồ côi
Lặng lẽ giữa đời tím sắc Mùa Chay
Trắng tay mà lắm đắng cay
Chất chồng tội lỗi rất dày, Chúa ơi!
Một mình run sợ, chơi vơi
Tay nhúng chàm rồi, đành chịu khổ đau
Như người phụ nữ ngày nào
Bị đám đông gào: “Ném đá nó đi!” [1]
Thế là đời chẳng còn gì
May thay Chúa đã cứu nguy rõ ràng
Trắng tay mà lại đa mang
Bao nhiêu nước mắt rửa xong tội đời?
Xác hồn tiều tụy, rã rời
Cầu xin thương xót tôi đòi đa đoan
Tội đầy, con chẳng hàm oan
Nhưng con ước muốn dâng tim cho Ngài [2]
Trắng tay trắng cả đời này
Chỉ còn tội lỗi, lạy Ngài, xin tha
Từ nay con quyết tâm chừa
Cuộc đời làm lại cho vừa tin yêu

TRẦM THIÊN THU
[1] Vụ án ngoại tình. (Ga 8:2-11)
[2] Phụ nữ lấy tóc lau chân Chúa (Lc 7:36-50) – “Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người.” (Ga 11:2) và “Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.” (Ga 12:3; x. Mt 26:6-13; Mc 14:3-9)

+ Để phân biệt rõ ràng, xin tham khảo thêm:

1. https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/nguoi-phu-nu-toi-loi-la-ai.html
2.
https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/chan-dung-thanh-maria-maalena.html

 Dâng Trọn Cho Ngài – https://youtu.be/Pg3wbKt7tVk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment