[Một nhân vật trong dụ ngôn Lc 15:11-32]
Bỡ ngỡ, giật mình, chẳng biết chuyện chi
Ở nhà có một mình cha
Cớ sao đông khách đến nhà hôm nay?
Thì ra thằng út về đây
Ăn chơi vô độ, trắng tay mới về
Thế mà cha đãi tiệc to
Tưởng thằng út mới đi hoang
Chính mình cũng khốn chứ ngoan ngoãn gì
Hoang đàng ngay ở trong nhà
Chứ đâu cần phải đi ra bên ngoài
Trưởng nam đâu phải là oai
Nếu chẳng thương người là chính thân nhân
Chẳng thương cha mẹ, anh em
Đừng khoe mẽ với tha nhân điều gì!
TRẦM THIÊN
THU
Chiều 28-3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment