Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

NƯỚC CHAY

[Niệm khúc Ga 4:5-42]

Hạ về, nắng tựa lửa thiêu
Mồ hôi nhễ nhại như bao tội đời
Giếng thì ở chỗ xa xôi
Vác bình lấy nước rã đôi chân trần
Giếng sâu, nước cạn, chợt buồn
Dây gàu thì ngắn, biết làm sao đây?
Một mình đang đứng loay hoay
Bất ngờ “Người Lạ” lúc này đến bên
Chắc là khát nước nên xin
Đôi câu đàm thoại, chợt hên rõ ràng
Ôi, “Người Lạ” rất đàng hoàng
Hứa ban tặng chính Nước Hằng Sống luôn
Uống rồi khỏi khát, hết thèm
Thế thì hạnh phúc vô ngần, lạ thay!
Người mà dân đợi lâu nay
Bây giờ hiện diện thật ngay đây mà
Nước này là nước diệu kỳ
Nước Chay, Nước Thánh, say mê lòng người
Chị Sa-ma-ri tươi cười
Xin ngay Nước ấy, suốt đời khỏi lo
Vui mừng chị vỡ lẽ ra
Liền đi thông báo người ta đến cùng
Ngày hè bỗng mát lạ lùng
Thật là mầu nhiệm, vô cùng hân hoan
Những ai uống nước Chúa ban
Mãi mãi linh hồn sẽ hết khát khao

TRẦM THIÊN THU
Chiều Chay – 2019


GIẢI KHÁT
[Niệm khúc Ga 4:5-42]

Nàng đứng bên giếng nước
Mà đời vẫn khát khô
Gặp được Đức Kitô
Nàng thật là diễm phúc!

Từ nay Nàng hết khát
Nhờ nguồn nước trường sinh
Vì Nàng biết chân thành
Xin được loại nước ấy

Con thật là khờ dại
Không biết ngỏ lời xin
Thế nên cuộc đời con
Vẫn héo khô, tàn tạ

Lạy Giêsu Đức Chúa
Ngài thấu suốt mọi điều
Chẳng giấu được gì đâu
Bí mật bật bí vậy

Con mang thân tro bụi
Từ tội lỗi hoài thai
Con cằn cỗi cuộc đời
Hằn dấu vết sa ngã

Lạy Ngài, xin tha thứ
Sức mạnh xin thương ban
Xin giải khát đời con
Bằng Nước-Giêsu mãi

TRẦM THIÊN THU

NƯỚC HẰNG SỐNG – https://youtu.be/TPJY7nbdSe4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment