Suy tư cuộc sống vui buồn đan nhau
Vui nhiều lại hóa thương đau
Buồn nhiều lại hóa tiếng reo an hòa
Hoan ca hòa điệu ai ca
Muộn phiền vì chịu khổ đau
Nhưng tốt hơn nhiều bởi giúp nên khôn [1]
Đó là phúc đức, hồng ân
Khôn ngoan – mối phúc luôn cần ngày đêm [2]
Cầu xin Thiên Chúa ban thêm
Để con sống đúng lời khuyên của Ngài
TRẦM THIÊN THU
Chiều 21-02-2019
[1] Gv 7:3 – “Phiền muộn thì tốt hơn vui cười, vì bộ mặt rầu rĩ giúp lòng người được cải thiện.”
[2] Hc 14:20-21 – “Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan, và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan, và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy.”
BA ĐIỀU
Siêng Năng + Chân Thật + Thành Đạt
2. Ba điều làm hỏng một con người:
Men Rượu Bia + Sự Giận Dữ + Lòng Tự Cao
3. Ba điều đi qua sẽ không bao giờ có thể lấy lại:
Lời Nói + Thời Gian + Cơ Hội
4. Ba điều trong đời không bao giờ được đánh mất:
Lòng Trung Thực + Sự Thanh Thản + Niềm Hy Vọng
5. Ba thứ trên đời không bao giờ bền vững:
Giấc Mơ + Tiền Bạc + Chức Quyền
6. Ba thứ quý giá nhất trên đời:
Sức Khỏe + Gia Đình, Tình Bạn & Tình Yêu + Sự Tự Tin
NIỆM KHÚC MÙA THU
Vạt nắng vàng nhạt nhòa theo ngày tháng
Lá úa màu nhắc nhở phận thế nhân
Đời ngắn dần theo dòng chảy thời gian
Như bóng câu qua song cửa vụt mất [1]
Luôn nhớ thời đói kém khi dư dật
Chớ quên thuở khốn cùng lúc giàu sang [2]
Đời thế tục cứ canh cánh trong lòng
Nợ phong trần lẽ đương nhiên phải trả [3]
Đừng hống hách kiêu căng giống con thỏ
Hãy khiêm nhường cố gắng như con rùa
Đừng vội khen kẻ chạy nhanh, chạy xa
Chớ coi thường người cẩn thận đi chậm
Là bụi tro nhưng tham vọng nhiều lắm
Không dễ gì kiềm chế dục vọng đâu
Nét Mùa Thu đẹp như khúc ca dao
Là khúc ru thương kiếp người đau khổ
TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 2:5.
[2] Hc 18:25.
[3] Hc 40:1.
Lá úa màu nhắc nhở phận thế nhân
Đời ngắn dần theo dòng chảy thời gian
Như bóng câu qua song cửa vụt mất [1]
Luôn nhớ thời đói kém khi dư dật
Chớ quên thuở khốn cùng lúc giàu sang [2]
Đời thế tục cứ canh cánh trong lòng
Nợ phong trần lẽ đương nhiên phải trả [3]
Đừng hống hách kiêu căng giống con thỏ
Hãy khiêm nhường cố gắng như con rùa
Đừng vội khen kẻ chạy nhanh, chạy xa
Chớ coi thường người cẩn thận đi chậm
Là bụi tro nhưng tham vọng nhiều lắm
Không dễ gì kiềm chế dục vọng đâu
Nét Mùa Thu đẹp như khúc ca dao
Là khúc ru thương kiếp người đau khổ
TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 2:5.
[2] Hc 18:25.
[3] Hc 40:1.
No comments:
Post a Comment
Comment