Friday, February 22, 2019

NHÂN TỪ

[Nhân từ như Cha – Lc 6:36]

Nhân từ cũng giống từ nhân
Đảo qua đảo lại vẫn luôn yêu người
Yêu thương tươi nở nụ cười
Thứ tha, chịu thiệt, mọi người đều vui
Hên liền chứ chẳng có xui
Không còn ai phải ngậm ngùi khổ đau
Nhân từ là chẳng tự kiêu
Biết mình yếu đuối, dại nhiều hơn khôn
Chân mình bê bết lấm bùn
Dám đâu cầm đuốc rê chân của người
Chúa ơi, con biết tội rồi
Xin Ngài đại lượng cứu đời con ngay
Khổ đau chằng chịt tháng ngày
Để con đền những tội đầy đời con
Mong khi sức kiệt hơi tàn
Ra đi tay trắng, chỉ còn Chúa thôi

TRẦM THIÊN THU
Sáng 22-2-2019

No comments:

Post a Comment

Comment