Monday, February 11, 2019

BẨN và SẠCH

[Niệm khúc Mc 7:14-23 ≈ Mt 15:10-20]

Bẩn là chẳng sạch sẽ gì
Thấy thì tởm lợm vì ô uế đời
Đó là dạng bẩn ngoài thôi
Trong bẩn hơn ngoài mới đáng sợ hơn
Cái ngoài mà chạy vô trong
Thì không hề bẩn mà ngon vô cùng
Thải từ trong phải coi chừng
Nếu không thì dễ “hóa khùng” như chơi
Bẩn ngoài là bẩn cho vui
Bẩn trong là bẩn tối thui, tối mù
Có tai là để mà nghe
Có tai mà giống điếc thì khốn thay!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-02-2019

NAM và BẮC

Miền Nam bản chất thật thà
Nên bị “quả lừa” miền Bắc nó chơi
Ký xong hiệp định rạch ròi
Bắc thâm độc phá khiến đời Nam đau
Ngậm ngùi Nam chịu nỗi sầu
Lao đao vất vả thêm nhiều hơn xưa
Ngày xưa là nhạc, là thơ
Ngày nay chỉ thấy nắng mưa bạc tình
Nam hiền mà chẳng gặp lành
Lẽ nào Bắc ác hoành hành mãi sao?
Chúng con không có chiêm bao
Xin thương, lạy Chúa, cứu mau dân lành!
Mẹ ơi, xin cứu giúp nhanh
Việt nhân khốn đốn oan tình ác nhân

VIỄN ĐÔNG
Chiều 11-02-2019

No comments:

Post a Comment

Comment