Monday, January 21, 2019

XUÂN XƯA – TẾT MỚI

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm.” (St 1:1-2)

Mùa Xuân xưa thật là xưa
Nhưng mà Tết mới như là khởi nguyên
Từ ngày Thiên Chúa dựng nên
Muôn loài, muôn vật thuở còn hồng hoang
Xuân đầu tiên đẹp huy hoàng
Vườn Tết Địa Đàng hạnh phúc dâng cao
Hai người chung một tình yêu
Dạt dào mến Chúa, ngọt ngào hôn nhân
Đang lành, đang phúc, đang yên
Bỗng dưng dại dột đi tìm thú vui
Nghe lời ma quỷ hóa… xui
Đành phải ngậm ngùi mất Tết, hết Xuân
Táo ngon thì thật là ngon
Bởi vì hảo ngọt – nguy liền, khốn ngay
Truyện xưa, tích cũ thật hay
Bài học đắt giá, ngày nay nợ còn
Cha ăn mặn, nước khát con
Uống hoài vẫn khát, khát đêm khát ngày
Xuân sang thì Tết về ngay
Vui đời, buồn kiếp, còn đây tội mình!
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban ơn giải khát, Thiên Đình hứa ban

TRẦM THIÊN THU
Xuân Kỷ Hợi – Tết 2019

TÁO NGUYÊN TỔ

Truyền thuyết Táo về trời
Gợi nhớ Táo Nguyên Tổ
Vì thỏa mãn cám dỗ
Con cháu khổ muôn đời

Ngày nay vẫn vậy thôi
Táo cám dỗ mọi kiểu
Miệng ngon mà bụng xấu
Tự chuốc khổ mà thôi

Truyền thuyết Táo về trời
Gợi nhớ niềm hy vọng
Hằng ngày trong đời sống
Của tất cả tín nhân

Những người sống đức tin
Tín thác vào Thiên Chúa
Yêu người quen, kẻ lạ
Là giữ trọn luật rồi [*]

Người đó sẽ về trời
Hưởng cuộc sống vĩnh phúc
Phần thưởng cao quý nhất
Đời này chẳng đáng gì!

Về trời như Táo kia
Báo cáo chuyện của đất
Chỉ như đi du lịch
Đi rồi lại phải về

Tín nhân khác Táo kia
Họ về trời vĩnh viễn
Đời đời thỏa yêu mến
Một Thiên Chúa Ba Ngôi

TRẦM THIÊN THU
[*] Rm 13:10 – “Yêu thương là chu toàn Lề Luật.”

No comments:

Post a Comment

Comment