Wednesday, January 23, 2019

BẠI ĐỜI

[Niệm ý Mc 3:1-6 ≈ Mt 12:9-14; Lc 6:6-11]

Vết thương lớn của loài người
Mọi lúc mọi thời vẫn nhức nhối luôn
Vì ai cũng nhận mình hơn
Không chịu nhường nhịn, bất cần, ly khai
Chiến tranh tôn giáo còn hoài
Nên cần hiệp nhất tháng ngày trần gian
Tay teo, tay bại, khô dần
Làm sao vươn tới tha nhân, mọi người?
Chúa buồn nên Chúa không cười
Lòng người chai đá lâu rồi, cứng đơ
Dân xưa toan tính mưu mô
Hại người công chính Giê-su nhân lành
Dân nay cũng vẫn bạc tình
Ghét ai từ thiện, làm lành, sống ngay
Bại đời vì bại đôi tay
Vết thương lớn vẫn còn đây, chưa lành!
TRẦM THIÊN THU
Sáng 23-01-2019

KỶ HỢI VÔ TỘI

Thương mùa Xuân Kỷ Hợi
Bao tuổi thơ vô tội
Phải chịu cảnh mồ côi
Nên Tết chẳng chịu tới!

Tuổi thơ mong áo mới
Nhưng ước mơ tan vội
Ngây thơ nhìn cuộc đời
Giọt mặn rơi nóng hổi

Bé gọi Xuân Kỷ Hợi
Mà sao Tết không tới?
Con Heo chẳng lỗi chi
Kỷ Hợi cũng vô tội

Cúi lạy Đấng Cứu Độ
Xin xót thương trẻ nhỏ
Giữ được tuổi hồn nhiên
Và thoát cảnh gian khổ

TRẦM THIÊN THU
Kỷ Hợi Xuân – 2019

No comments:

Post a Comment

Comment