Wednesday, January 23, 2019

MỒNG TẾT MỒNG XUÂN

Ngày mồng một tết cha
Cả nhà đến với Nội
Lúc khởi đầu năm mới
Luôn nhớ cội nhớ nguồn

Ngày mồng hai tết mẹ
Đến với Ngoại cả nhà
Tình gần dẫu ở xa
Suốt đời phải ghi nhớ

Ngày mồng ba tết thầy
Dù chỉ học một chữ
Thầy là người gợi mở
Kho hiểu biết diệu kỳ

TRẦM THIÊN THU

CHÁY TẾT

Có ai đốt Tết đâu
Mà cái gì cũng cháy
Cọc tiền vừa thấy đấy
Đã chẳng còn thấy đâu

Mọi người cứ lao xao
Dù không hề thấy lửa
Tết cháy mà hớn hở
Ai cũng muốn xài sang

Ngọn lửa Xuân tưng bừng
Như trống Lân giòn giã
Tết này vui quá xá
Cháy mà chẳng ra tro

Tết cứ vui vô tư
Xuân cứ mừng thỏa mãn
Nhưng coi chừng… bị hạn
Vì se sua đua đòi

Tết cháy rụi cuộc đời
Cái khổ như bánh tét
Dính vào đời bê bết
Cờ bạc với rượu chè

Tết có màu đỏ hoe
Tươi y như màu máu
Máu gì cũng thảm não
Cháy thế mới nguy to

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment