Friday, January 25, 2019

LỜI THIÊNG Ý THÁNH

[Thi hóa Lc 4:14-21 ≈ Mt 4:12-17; Mc 1:14-15]

Được quyền năng Thần Khí Chúa thúc đẩy
Đức Giê-su về miền Ga-li-lê
Danh tiếng Ngài được đồn khắp gần xa
Một nhân vật tài ba và kỳ lạ
Ngài giảng dạy trong hội đường ở đó
Ai cũng khen về lời quý ý thơm
Tôn vinh Ngài đích thực một kỳ nhân
Cả đời họ chưa bao giờ được biết
Ngày sa-bát, Ngài đứng lên đọc sách
Họ trao cho Người cuốn sách I-sai-a
Ngài nhẹ nhàng lấy tay mở sách ra
Gặp ngay đoạn chép từ xưa rất rõ:
“Ngự trên tôi chính là Thần Khí Chúa
Tấn phong tôi và Chúa đã xức dầu
Sai tôi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo
Kẻ mọn hèn suốt cuộc đời gian khổ
Ngài sai tôi ra đi để công bố
Cho kẻ bị giam cầm biết được tha
Cho người mù biết được sáng mắt ra
Trả tự do cho người bị áp bức
Và ông bố về một năm hồng phúc
Đầy hồng ân của Thiên Chúa tình yêu
Hồng ân Chúa luôn tuôn đổ dồi dào
Chúa là Đấng luôn giàu lòng thương xót”
Cuộn sách lại, trả cho người giúp việc
Ngài ngồi xuống và bài giảng bắt đầu
Rằng: “Hôm nay ứng nghiệm lời đã trao
Lời quý vị vừa nghe từ Kinh Thánh”
Mọi người đều thán phục và thành kính
Những lời hay ý đẹp được thốt ra
Từ miệng Ngài, lời thánh tựa ngàn hoa
Cả hội đường ai cũng đều chăm chú

Xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa
Và tìm hiểu để nhận biết Ý Ngài
Xin canh chừng, đừng để con lạc sai
Bởi Thánh Kinh là lời thiêng ý thánh

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-01-2019

No comments:

Post a Comment

Comment