Gia đình sum
họp những ngày đầu năm
Đừng ngần ngại,
chớ băn khoăn
Ăn nhiều thêm
bệnh, khổ đau
Uống nhiều cũng
có sướng đâu mà giành?
Màu Tết đỏ, sắc
Xuân xanh
Nó to hay nhỏ
vẫn thành Tết thôi
Vấn đề là thỏa
mừng vui
Gặp nhau để
gỡ cái xui, hên liền
Tết đâu có
phải là tiền
Lắm tiền quên
cả tổ tiên, ích gì?
Nhà nghèo mà
Tết vẫn to
Yêu thương đầy
ắp chẳng lo Tết buồn
Tết to nhờ
Chúa ban ơn
Xuân vui có Mẹ
cùng ăn Tết này
Cana thiếu
chất rượu cay
Chúa và Mẹ đã
thương ngay thôi mà
Cây Xuân vươn
nhánh Tết ra
Gia đình, làng
xóm chan hòa vui Xuân
TRẦM THIÊN THU
Đầu Ngõ Tết Kỷ Hợi – 2019
ĐẾM HEO
Hai Heo khoác
lác: “Tao sang hơn mày”
Ba Heo cắn
quẩn suốt ngày
Bốn Heo ăn uống
bầy hầy thấy ghê!
Năm Heo hôi
hám cả nhà
Sáu Heo lười
biếng hóa ngu, hóa đần
Bảy Heo kêu
réo ngày đêm
Tám Heo phá
phách khiến điên xóm làng
Chín Heo chảnh
chọe xài hoang
Mười Heo dốt
cứ khoe khoang đủ điều
Một bầy Heo rất
giống nhau
Vì Heo là Lợn
đúng theo quy trình
Quy trình tiến
hóa rất nhanh
Ăn nhiều,
mau lớn, thành tinh Tết này
VIỄN ĐÔNG
Chiều Xuân, 29-01-2019
No comments:
Post a Comment
Comment